Sinh con rồi bỏ lại bệnh viện Từ Dũ, 26 năm sau người con tìm về, nói những điều khiến bố mẹ lặng đi
Chàng trai Phan Thái Hòa, người Bỉ gốc Việt, sinh ngày 19/11/1998 tại Bệnh viện Từ Dũ, TP. HCM. Mẹ Hòa đã bỏ lại anh tại bệnh viện, sau đó Hòa được đưa đến cô nhi viện Gò Vấp và được một gia đình người Bỉ nhận làm con nuôi. Tại Bỉ, Hòa sống hạnh phúc và luôn mong muốn tìm kiếm nguồn cội. Đến năm 2022, anh trở về Việt Nam, thăm lại bệnh viện và cô nhi viện, nơi anh được sinh ra. Hòa biết được tên mẹ ruột là Phan Thị Tuyết Sương, người đã phải bỏ con lại vì không đủ tiền viện phí. Sau khi câu chuyện của Hòa được chia sẻ, bà Sương, hiện sống ở Đồng Nai, đã nhận được tin từ hàng xóm và rất vui mừng. Bà kể lại nỗi đau khi phải xa con và những khó khăn trong quá khứ khi sinh Hòa.
Bà Sương và ông Búc, cặp vợ chồng ngoài 60 tuổi, đã để lại con ở bệnh viện mà không biết số phận của đứa trẻ ra sao. Họ luôn nhớ và muốn tìm con nhưng không thể. Khi gặp Hòa, người có khả năng là con thất lạc, họ vừa mừng vừa xúc động, xin lỗi vì không nuôi được con. Hòa bày tỏ vui mừng khi gặp lại cha mẹ, cảm ơn vì đã hy sinh để anh có cơ hội sống và chữa trị bệnh thận nặng ở Bỉ. Anh cũng hỏi thăm sức khỏe gia đình và nhắn gửi nếu có khó khăn thì hãy chia sẻ. Hai bên đồng ý làm xét nghiệm ADN để xác minh huyết thống, và Hòa dự định về Việt Nam trong 2-3 tháng tới. Anh gửi lời nhắn nhủ đến cha mẹ giữ gìn sức khỏe để sớm đoàn tụ.




Source: https://kenh14.vn/sinh-con-roi-bo-lai-benh-vien-tu-du-26-nam-sau-nguoi-con-tim-ve-noi-nhung-dieu-khien-bo-me-lang-di-215241204090144176.chn